Mỉa mai bạn gái cũ là "cau điếc", nhưng nhìn người bên cạnh cô ấy khiến tôi đêm về không ngừng rơi nước mắt.
Tôi không lo lắng, vì nếu không có anh, tôi cũng sẽ tìm được người khác tốt hơn. Người tử tế và chân thành mới khó gặp, chứ kẻ bội bạc thì không đáng tiếc. Khi chia tay Chi sau 3 năm, cô ấy đã mắng tôi vì tôi muốn chia tay khi biết cô ấy mắc hội chứng buồng trứng đa nang, khó có con. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện đau lòng về những cặp đôi gặp khó khăn tương tự. Cuối cùng, Chi sốc nhưng cũng đồng ý chia tay. Tôi đã giải thích với cô ấy rằng tôi là con trai một, bố mẹ đã lớn tuổi, không thể chờ đợi lâu được.
Chi đã sốc khi nghe tôi mắng, nhưng cuối cùng cũng đồng ý chấm dứt mối quan hệ. Ba năm trôi qua, chúng tôi không liên lạc. Hiện tại, tôi đã kết hôn và có con đầu lòng 8 tháng. Hôm qua, tình cờ tôi gặp Chi ở siêu thị, cô ấy đi một mình. Nhớ lại những lời chỉ trích từ ngày chia tay, tôi tiến lại chào hỏi và mỉa mai cô ấy về việc vẫn độc thân ở tuổi 29. Đúng lúc đó, một phụ nữ trung tuổi xuất hiện, mắng tôi tới tấp và bảo Chi là con dâu bà, sắp sinh cháu nội cho bà. Bà cảnh cáo tôi không được làm Chi tức giận.
Bác ấy đặt hộp yến sào vào xe hàng và quát Chi: "Đã bảo để mẹ đẩy xe cho, con đang mang bầu đừng đẩy nặng. Mẹ mua yến sào, về phải ăn nghe chưa." Sau đó, họ quay đi, bỏ mặc tôi đứng đó, nhìn Chi vui vẻ với mẹ chồng. Tôi chợt nhận ra cô ấy đã kết hôn và có một người mẹ chồng tốt bụng. Tôi nhớ bác sĩ đã nói bệnh của Chi khiến cô khó có con, nhưng giờ có vẻ cô đã nói rõ với gia đình chồng và được họ chấp nhận. Về nhà, nhìn vợ nằm đắp mặt nạ, con chơi dưới sàn, tôi cảm thấy tức giận. Vợ tôi chỉ sinh cho tôi một đứa con, không làm gì khác ngoài tiêu tiền hoang phí.
Tối đó, tôi nói chuyện với bạn và biết Chi đã kết hôn năm ngoái, chồng cô rất tốt và gia đình anh có điều kiện. Chi giờ đã là trưởng phòng, sự nghiệp ổn định. Tôi bần thần cả đêm, tiếc nuối và đau đớn vì cảm thấy sai lầm lớn nhất đời mình là đã bỏ rơi Chi.


Source: https://afamily.vn/mia-mai-ban-gai-cu-la-cau-diec-nhin-nguoi-dung-canh-co-ay-ma-dem-ve-toi-khoc-nghen-20220511145328583.chn